Trẻ em ăn xin trên đường phố Mosul

Thứ hai, 09/07/2018 13:30

 

1 năm kể từ khi lực lượng Iraq tuyên bố “giải phóng” Mosul khỏi tay IS, những vết sẹo của cuộc tấn công đẫm máu kéo dài 9 tháng lật đổ phiến quân vẫn còn hiện diện trong thành phố. Sau khi mất cha hoặc mẹ trong các trận chiến, hàng chục trẻ em đã chuyển sang bán hàng rong hoặc ăn xin để tồn tại. Theo nhóm Orphan’s Joy không có số liệu chính thức về số trẻ em đã mất cha mẹ nhưng nghiên cứu của nhóm đã chỉ ra “sự hiện diện của 6.200 trẻ em mồ côi ở Nineveh, trong đó có 3.183 người mà cha mẹ đã bị giết trong các sự kiện mới nhất ở Mosul”. Điều đáng lo ngại hơn là các băng nhóm đang biến trẻ em đường phố thành các nhóm có tổ chức, hoặc buộc họ phải trả một khoản phí để được “làm ăn” ở những nơi công cộng.

B.N (Theo AFP)